Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

Thứ tư, 04/02/2015 11:43

* Các đối tượng đều vừa ra tù

(Cadn.com.vn) - Vừa chấp hành xong bản án tù 10 năm về tội “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ” trở về địa phương được mấy ngày, Nguyễn Văn Hoàng (1968, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã cùng “đồng nghiệp” Lê Đình Minh Đài (1969, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lên đường “dạo phố” để “ăn hàng” kiếm tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Tuy nhiên, khi cả hai vừa “ăn” vụ thứ 5 thì bị Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) bắt quả tang cùng tang vật...

Tang vật và phương tiện gây án. 

16 giờ ngày 2-2, Đội CCG đang làm nhiệm vụ TTKS, trinh sát trên tuyến đường Ông Ích Khiêm (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) thì nghe tiếng người dân hô “Cướp! Cướp!”. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một người đàn ông đang cầm chiếc ví chạy vội từ trong nhà giữ xe chợ Cồn ra ngoài đường Ông Ích Khiêm. Nhận định đây là đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, Đội CCG liền ập vào bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hoàng và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo khai báo của Hoàng: Trưa 2-2, Hoàng và “đồng nghiệp” cũ Lê Đình Minh Đài điện thoại rủ nhau đi “ăn hàng” kiếm tiền mua ma túy dùng và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Đài điều khiển xe máy Wave BKS 43S5-4015 đến đường Hải Phòng đón Hoàng. Sau khi lên các phương án đối phó khi gặp “sự cố” xảy ra, cả hai dạo qua các tuyến đường nội thành Đà Nẵng để tìm “mồi”. Lang thang hơn 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy ai sơ hở.

Quyết cướp giật tài sản của người khác bằng được nên cả hai “ghé” qua khu vực giữ xe ở chợ Cồn (đường Ông Ích Khiêm, P. Hải Châu 2) để chờ phụ nữ đi chợ về thì tiếp cận. Tại đây, Đài có nhiệm vụ giữ xe và cảnh giới, còn Hoàng thì theo dõi ai sơ hở thì ra tay. Đến 16 giờ cùng ngày, thấy chị Nguyễn Thị Hồ Đông (1996, quê Quảng Ngãi) và chị Bùi Thị Kim Loan (1996, quê Đắc Lắc, đều tạm trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) đi từ trong cổng chợ ra khu vực giữ xe, trên tay chị Đông có cầm chiếc ví màu đỏ, Hoàng bám theo.

Vì vậy, khi chị Đông mở chiếc ví ra để lấy tiền trả tiền giữ xe, Hoàng liền giật chiếc ví da (bên trong có 900.000 đồng và thẻ BHYT) rồi bỏ chạy. Thấy bạn bị cướp giật, chị Loan vội hô “Cướp!”. Nghe tiếng kêu cứu của chị Loan, CBCS Đội CCG kịp thời bắt quả tang Hoàng.

Nguyễn Văn Hoàng và Lê Đình Minh Đài.

Căn cứ lời khai của Hoàng, Đội CCG tiến hành truy bắt Đài. Đến 19 giờ 45 cùng ngày, khi Đài đang trốn tại khu vực Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) thì bị bắt giữ và thừa nhận hành vi phạm tội. Đội CCG tiến hành thu giữ tang vật gồm xe máy BKS 43S5-4015, 900.000 đồng, thẻ BHYT và chiếc ví da.

Mở rộng điều tra, Hoàng và Đài thừa nhận, từ ngày 23-1 đến 30-1-2015, cả hai đã thực hiện 3 vụ cướp giật và 1 vụ trộm cắp tài sản. Theo khai nhận ban đầu của Hoàng và Đài: Với bản tính ham chơi hơn làm và thích đua đòi cùng bạn bè nên Hoàng đã sớm có hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Hoàng đành vào Cơ sở giáo dưỡng tại Lao Bảo (Quảng Trị) để học tập trong thời gian 2 năm. Còn đối với Đài, để luôn được “gắn bó” với “làn khói trắng” nên mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2000, Đài bị bắt nên phải vào trại giam ở Đồng Tháp (Tiền Giang) để “bóc” 5 cuốn lịch. Năm 2005, ra tù, Đài trở về Đà Nẵng và gặp lại Hoàng. Để có tiền ăn nhậu và sử dụng ma túy, Hoàng - Đài và 2 đối tượng quê ở Quảng Nam đã lập thành nhóm để đi cướp và trộm tài sản. Giữa năm 2006, nhóm của Đài - Hoàng đang thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng thì bị CAQ Hải Châu bắt giữ.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT, Hoàng và “đồng nghiệp” của mình đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Chính vì vậy, mấy tháng sau, cả nhóm đã bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt mỗi người từ 7 năm đến 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”. Đến ngày 25-4-2013, Đài ra trại (Trại giam Bình Điền, TT-Huế) trở về quê nhà.

Ngày 19-1-2014, Hoàng cũng được ra trại để về đoàn tụ cùng gia đình. Ngày 23-1, Hoàng tìm gặp Đài và cả hai bàn bạc đi cướp giật tài sản để tiếp tục “chơi” ma túy. Trên đường Hoàng Diệu, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có mang theo túi xách (bên trong có ĐTDĐ và một số tài sản khác), Hoàng - Đài cho xe áp sát rồi giật lấy. Chiếc điện thoại chúng đem bán được 400.000 đồng, mua ma túy sử dụng.

Đến ngày 27-1, trên đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng), chúng phát hiện một phụ nữ có mang túi xách nên áp sát giật, nhưng sau đó kiểm tra không có tài sản gì. Ngày 29-1, Đài - Hoàng kéo nhau đến hàng thịt heo ở chợ Cồn (P. Hải Châu 2). Tại đây, phát hiện một phụ nữ đang đi chợ, tay cầm túi xách (bên trong có hơn 1 triệu đồng) thì tiếp cận rồi giật lấy. Số tiền này chúng cũng “ném” vào ma túy và quán nhậu.

Ngày 30-1, Đài - Hoàng ghé ngã tư Ngô Gia Tự - Hùng Vương “hốt” chiếc ĐTDĐ của một người dân đang đứng gần đó, đem bán được 700.000 đồng. Chiều 2-2, Đài - Hoàng ghé qua khu vực giữ xe chợ Cồn “ăn hàng” và bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trí Dũng